Bất ngờ có thêm thành viên mới trong gia đình!
Loan ở Quận 2, TP HCM và chồng Đức đang háo hức chuẩn bị đón con đầu lòng thì cô phát hiện ra một bí mật: Đức đã có một con gái 3 tuổi với người phụ nữ khác. Khi sự thật được phơi bày, Đức giải thích chỉ là "một phút yếu lòng". Trước đây, bé gái sống với mẹ, còn Đức chu cấp và thỉnh thoảng thăm. Nếu không vì mẹ bé sắp lấy chồng Hàn Quốc mang con đến trả, Loan có thể mãi không biết. Mặc dù đau khổ và chán nản với tình huống "con anh, con chúng ta", Loan vì yêu chồng và muốn giữ gia đình cho con sắp chào đời nên đã chấp nhận cho Đức đón bé về nuôi. Tuy nhiên, trong lúc mang thai và chịu nỗi đau bị lừa dối, Loan nhận thấy chồng không hề quan tâm đến cô.
Sau giờ làm, anh thường về muộn, giải thích là đi giúp mẹ đứa bé làm thủ tục sang Hàn Quốc và chuẩn bị đón con gái. Loan nghi ngờ nhưng vẫn nhịn, chấp nhận những rắc rối khi nuôi đứa bé. Khi mẹ đứa bé đã sang Hàn Quốc thì con bé về sống với họ, nhưng Loan vẫn phát hiện chồng thường xuyên gọi điện và chát chít với người tình cũ. Khi hỏi, anh luôn có lý do biện minh là hỏi thăm tình hình. Sau đó, Loan lại thấy chồng gặp gỡ một phụ nữ lạ và anh tiếp tục đưa ra lý do mơ hồ.
Cô ấy muốn biết tình hình con bé vì có mối quan hệ quen biết. Qua điều tra, Loan phát hiện người phụ nữ đó thực sự là bạn của mẹ con bé, nhưng lại là một người chưa chồng. Loan không cần tìm hiểu sâu cũng nhận ra sự thật đằng sau lời “muốn biết tình hình” của cô ta. Trong lúc Loan đang nghỉ sinh và chăm sóc con riêng của chồng, thì chồng cô lại ngoại tình. Đau đớn chồng chất, Loan quyết định viết đơn ly hôn và trở về nhà mẹ đẻ chờ sinh. Chị Oanh ở Phú Nhuận, TP HCM, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi một người phụ nữ lạ đến nhà, tuyên bố đứa bé mà cô ta bế là con của chồng chị.
Chị Oanh đang bế đứa con 6 tháng tuổi của hai người. Ban đầu, chị không tin nhưng sau khi tính toán thời gian mang bầu, chị phát hiện đúng vào lúc chồng chị vắng nhà. Chồng chị không thừa nhận đứa bé, khăng khăng không biết cô gái kia, dù chị rất tin tưởng anh. Gia đình đề nghị xét nghiệm ADN để làm rõ, nhưng chồng chị từ chối, nói rằng anh không làm gì sai và chỉ cần chị tin tưởng. Trong khi đó, cô gái thường xuyên đến thăm ông bà chồng chị, khiến họ không nỡ từ chối vì có thể đứa bé là cháu thật của họ.
Chị Oanh và gia đình đã gây áp lực buộc chồng đi xét nghiệm và kết quả xác nhận đứa bé là con của anh. Mẹ chồng nhận sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ để không ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng chị. Dù vậy, sự hiện diện của đứa bé gọi chồng chị là “bố” khiến chị đau đớn vì cảm giác bị phản bội. Chị không biết có thể chịu đựng được bao lâu khi hàng ngày phải đối mặt với minh chứng cho sự lừa dối của chồng. Nhiều phụ nữ cũng rơi vào tình huống tương tự khi chồng đưa về con riêng và buộc họ chấp nhận.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bong-dung-nha-co-them-con-2013041811045773.chn